Yên Thành quê em ngập tràn hương lúa
Em mời anh về từ dạo đó yêu nhau
Lúa mơn mởn mới đương thì con gái
Cũng đẹp như em vừa quá tuổi trăng tròn.
Anh thương em người con gái Yên Thành
Luôn phải chịu đối đầu cùng bão gió
Mà vẫn ngọt ngào như đòng non mới trổ
Vẫn vui cười sau những buổi đồng trưa.
Câu dân ca đằm thắm tình người
Em đã hát trong những đêm trăng bạc
Bên bờ mương bên lúa trổ đòng đòng
Nay xa rồi em nhớ lắm anh ơi.
Biêt bao ghớ về lại quê anh anh nhỉ?
Để đắm mình trong hương lúa yêu thương
Dạt dào tiếng ca ngày xưa em hát
Nay lại trở về trong trái tim em.
Tác giả: Hoàng Thị Chuyên
Tin mới hơn:
- 17/08/2010 - Chùm thơ Nhớ quê của tác giả Tạ Xuân Hải (Phần I)
- 01/08/2010 - Chùm thơ của tác giả Đặng Thiên Sơn Viết nhân ngày 27/07
- 07/07/2010 - Đi về phía mặt trời
- 27/06/2010 - Chùm thơ viết về quê hương của Đặng Thiên Sơn
- 26/06/2010 - Mưa
Tin cũ hơn:
- 21/06/2010 - Kính gửi đến Mệ kính yêu của con
Viết lời bình
Luôn phải chịu đối đầu cùng bão gió
Mà vẫn ngọt ngào như đòng non mới trổ
Vẫn vui cười sau những buổi đồng trưa.
Mìh cũng lập nghiệp ở sài gòn
cũng nhớ qư đau đáu
dù không phải là công nhân nhung vẫn rơi nước mắt khi: Phòng trọ đơn sơ bữa cơm với dưa cà
Quê hương anh đồng lúa thẳng cánh cò bay
Gần năm trời rồi ko có dịp về thăm quê
Nguyện phải lấy hết sức minh xây dựng quê hương
Yên thành yêu dấu!!
Đói cơm rách áo thì ra yên thành.
Yên thành lắm ốc lăm dam
Lắm cá mu mủ ai ham thì về
Yên thành lắm hẻm lắm trê
Ai thương ai mến thì về cùng anh
Kinh chúc hội đồng hương mãi mãi sức khỏe- HP
0986.377.859