Trở về   Yên Thành Online > Khu vui chơi giải trí, giao lưu gặp mặt > Người Yên Thành bốn phương > Độc Thân Hội

Chào mừng bạn đến với Yên Thành Online.
»» Diễn đàn Người Yên Thành được xây dựng để tạo một gặp gỡ online cho tuổi trẻ Yên Thành, xa quê cũng như đang ở nhà. Mục đích chính là giúp mọi người hiểu biết thêm về Yên Thành, thêm yêu Yên Thành hơn, cũng như để anh chị em ở xa vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

»» Diễn đàn hiện nay mới đang trong thời gian thử nghiệm và phát triền nội dung, vì vậy rất cần sự đóng góp tài liệu, bài vở và ý kiến từ anh chị em và các bạn. »>Nhấn vào đây để bắt đầu tham gia và đóng góp


Diễn đàn đã ngưng hoạt động từ lâu.
Anh chị em có nhu cầu kết nối có thể tham gia group Yên Thành & những người thân trên Facebook.

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 20-12-2008, 10:51 PM
nguyentrunght's Avatar
nguyentrunght nguyentrunght is offline
Điều Hành Viên
 
Tham gia: 15/10/2008
Họ và tên: Nguyễn Đắc Trung
Bài viết: 579
Xã: Hậu Thành
Default Thơ tặng hội độc thân

Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
Ngày xưa bay nhảy thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái ***g son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
Vợ con là cái quái gì
Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng ngu thì mới chịu sa lưới tình
Bây giờ cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
Độc thân thật sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã có vợ rồi
Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao!!!

Chữ ký

Keep ur life simple
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 20-12-2008, 10:52 PM
nguyentrunght's Avatar
nguyentrunght nguyentrunght is offline
Điều Hành Viên
 
Tham gia: 15/10/2008
Họ và tên: Nguyễn Đắc Trung
Bài viết: 579
Xã: Hậu Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

Thơ "bật" nghe thích hơn,mong ae single club nhanh tìm đc phần còn lại,hội sẽ có "chính sách" cho những thành viên "ra đi trong sung sướng
Sao mày lại khóc?

Từ nay tao có vợ rồi!
Quá vui sao lại rụng rời lòng mi,
Đang lếch thếch chẳng ra gì,
Tự nhiên có vợ mê ly cuộc đời
Vợ con ơn phước của trời
Ban cho những đấng cuộc đời quạnh hiu.
Đương đâu trưa, tối, sáng, chiều
Có người chia sớt ít nhiều nỗi đau
Suốt ngày quanh quẩn bên nhau
Chỉ bi nhiêu cũng tan sầu, sướng rên
Điều độ, cân nhắc có nên...
Sống thọ, sống khoẻ, lại lên cân đều
Ngày xưa tao cứ than kêu
Bởi vì chưa thử chữ yêu một lần
Bây giờ gặp được giai nhân
Hạnh phúc sớm tối than thân nỗi gì
Độc thân cảnh ấy sướng chi
Cặp em bị AIDS là đi cuộc đời
Bây giờ có vợ con rồi
Một mình một cõi ông trời chẳng tranh
Tiền lương có vợ để dành
Tiền xài, mua sắm, cơm canh trong nhà
Ngày xưa chẳng hề quét nhà
Bây giờ tay vợ xông pha trong ngoài
Bạn bè phải bỏ ngoài tai
Ở nhà nằm thảm có người mát xa
Ha ha ha... khóc người ta
Không lo lấy vợ ra ma bây giờ!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 20-12-2008, 10:55 PM
leemap's Avatar
leemap leemap is offline
Thành viên
 
Tham gia: 08/11/2008
Họ và tên: mập
Bài viết: 94
Xã: Đồng Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

rứa mà thằng bạn mình nó bảo:" lấy vợ là một lần ngu, đẻ con ra là ngu hai lần"
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 20-12-2008, 11:00 PM
nguyentrunght's Avatar
nguyentrunght nguyentrunght is offline
Điều Hành Viên
 
Tham gia: 15/10/2008
Họ và tên: Nguyễn Đắc Trung
Bài viết: 579
Xã: Hậu Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

Trích:
Nguyên văn bởi leemap Xem bài gởi
rứa mà thằng bạn mình nó bảo:" lấy vợ là một lần ngu, đẻ con ra là ngu hai lần"
Nói ra điều đó là 1 lần nữa,tính đi cho đc tam ba bận hè!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 20-12-2008, 11:03 PM
leemap's Avatar
leemap leemap is offline
Thành viên
 
Tham gia: 08/11/2008
Họ và tên: mập
Bài viết: 94
Xã: Đồng Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

uh! nói chung là tại mình ế nên nói thê tự an ủi thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 21-12-2008, 09:42 PM
findev's Avatar
findev findev is offline
Tâm tại tại Tâm
 
Tham gia: 16/10/2008
Họ và tên: Đệ tử 8 túi
Bài viết: 365
Xã: Hoa Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới findev
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

Trích:
Nguyên văn bởi nguyentrunght Xem bài gởi
Thơ "bật" nghe thích hơn,mong ae single club nhanh tìm đc phần còn lại,hội sẽ có "chính sách" cho những thành viên "
bác này là người đầu tiên ngoài SC viết bài cổ vũ cho Hội
thank nhiều!!
giá mà có nhiều sự đóng góp thía này để hội này superhot!!

Chữ ký Đệ tử của Chu Công :
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 02-02-2009, 07:17 PM
Chương Nguyên's Avatar
Chương Nguyên Chương Nguyên is offline
Lang Thang ...
 
Tham gia: 13/10/2008
Họ và tên: Chương Nguyên
Bài viết: 370
Xã: Hợp Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

Thân thể ở ngoài hội
Tinh thần ở trong hội
Muốn nên sự nghiệp lớn
Thì phải ở hai nơi

Chữ ký Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 21-02-2009, 05:25 PM
momino's Avatar
momino momino is offline
Thành viên
 
Tham gia: 20/02/2009
Họ và tên: **nỏ bít********^^^
Bài viết: 7
Xã: Bí mật
Chú ý Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

ê/// Bài ni copy ở mô phải hok???????/
nghe quen lém
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Cũ 21-02-2009, 05:52 PM
I Hate's Avatar
I Hate I Hate is offline
Đẹp Trai.Kon Nhà Giàu.Có Xe Đạp Riêng!
 
Tham gia: 19/10/2008
Họ và tên: Nhật Lùn!^^
Bài viết: 337
Xã: Tăng Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới I Hate
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

Em cũng chôm được 1 bài!!


Cái kiếp độc thân thế mà hay
Tha hồ rong chơi suốt cả ngày
Nào quán cafe nào quán nhậu
Nào là tuý lúy mặc kiếp say.

Cái kiếp độc thân thế mà hay
Chẳng phải nghĩ suy thứ bảy này
Phải xin về sớm và đón rước
Đưa nàng dạo phố ngắm trời mây.

Ơ kìa cô gái áo hai dây
Làm tôi trông thấy, dạ ngây ngây
Cô kia cặp giò…không đẹp lắm
Còn cô kia nữa…dáng hơi gầy.

Đời mãi độc thân riết cũng cay
Lễ Tết ai ai cũng sum vầy
Riêng ta đơn lẻ thân cô độc
Chôn hết nỗi niềm trong men say.

Xuân, hạ, thu, đông vẫn độc thân
Thấy gái thanh xuân cũng muốn gần
Đến khi mở miệng thì lại ngọng
Nên đành trở lại kiếp trai tân.

Cà phê, quán nhậu đều không thiếu
Chỉ vắng một điều nói chữ “yêu”
Xin xăm cầu nguyện cho duyên phận
Để tuổi về chiều đỡ quạnh hiu

Tội nghiệp cho ai bỏ độc thân
Ngày nào cũng đối mặt hung thần
Đi đâu về trễ nhìn nó quát
Đành thôi im lặng đỡ thiệt thân.

Ai nỡ xa rời kiếp độc thân
Trở thành kẻ nói xạo như thần
Tiền lương tháng trước anh chưa lãnh
Hôm nay anh họp…gặp…vân…vân

Ai nỡ xa rời kiếp độc thân
Đi cạnh em nào chớ có gần
Không may…phát hiện…thì sao nhỉ ?
Te tua tàn tạ…dám mà gân ???

Thôi thì quay lại kiếp trai tân…

Chữ ký Điều Tôi Vẫn Ấp Ủ Bấy lâu Nay lÀ: Dân Tộc Ta Đến Bao Giờ Con Người Không làm Mà Vẫn Có Ăn!! [
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 21-02-2009, 06:10 PM
Chương Nguyên's Avatar
Chương Nguyên Chương Nguyên is offline
Lang Thang ...
 
Tham gia: 13/10/2008
Họ và tên: Chương Nguyên
Bài viết: 370
Xã: Hợp Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

Trích:
Nguyên văn bởi momino Xem bài gởi
ê/// Bài ni copy ở mô phải hok???????/
nghe quen lém
Đọc lại tên topic đi em ^^
Đây là tuyên ngôn Hội Độc Thân MTT ^^
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #11  
Cũ 21-03-2009, 02:14 PM
onlylove's Avatar
onlylove onlylove is offline
Thành viên
 
Tham gia: 22/10/2008
Họ và tên: a10_xvn
Bài viết: 2
Xã: Văn Thành
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới onlylove
Blink Heart tôi đi tìm cái nửa của tôi ...????

tôi đi tìm cái nửa của tôi
va tìm mãi đến bây giờ chưa thấy,
tình yêu của tôi, em là ai vậy..??
sao nỡ để tôi tìm, tìm mãi tên em
chiều gần buông thành phố đã vào đêm,
sân có đường ,cây từng đôi ríu rít
họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
nửa của mình hay nửa của ai..??

tôi đi tìm cái nửa của tôi,
và tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
nếu không có em anh đành sống vậy
không lấy nửa của ai làm nửa của mình,
chẳng phải của mình, chẳng phải của nhau,
thì thượng đế ơi đừng bắt con " nhầm tưởng",
vì con biết thế nào là vui sương,
là khổ đau khi tìm nửa của mình..!!

tôi đi tìm và tôi vẫn đi tìm,
và tôi biết giờ này ở đâu đó ,
em cũng tìm tôi và tìm tôi như vậy
chỉ có điề ta chưa nhận ra nhau..!! ^.^

Chữ ký rich dad's_tdtv
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Cũ 21-03-2009, 02:31 PM
yeunguoithattinh's Avatar
yeunguoithattinh yeunguoithattinh is offline
Thành viên
 
Tham gia: 11/02/2009
Họ và tên: Vy
Bài viết: 14
Xã: Hợp Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

đây là những câu mà những người trong hội độc thân nên nhớ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Cũ 23-04-2009, 05:39 PM
thainga_a4's Avatar
thainga_a4 thainga_a4 is offline
Thành viên
 
Tham gia: 31/01/2009
Họ và tên: nga
Bài viết: 8
Xã: Trung Thành
Default Trả lời : Thơ chôm tặng hội độc thân

Mấy chú nói chuyện :Hay lắm! Cố gắng phat huy.

Chữ ký Tôi chỉ có một ao ước! Ao ước duy nhât! Đó là có một cuộc sống hết sức bình thường như bao nhà tỷ phú khác!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Cũ 22-10-2009, 09:04 AM
nguyentrunght's Avatar
nguyentrunght nguyentrunght is offline
Điều Hành Viên
 
Tham gia: 15/10/2008
Họ và tên: Nguyễn Đắc Trung
Bài viết: 579
Xã: Hậu Thành
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Chương Nguyên Xem bài gởi
Thân thể ở ngoài hội
Tinh thần ở trong hội
Muốn nên sự nghiệp lớn
Thì phải ở hai nơi
Chú ni thì cả thân thể lẫn tinh thần đều bị khai trừ rồi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Cũ 23-05-2010, 03:08 PM
gaconpro's Avatar
gaconpro gaconpro is offline
Thành viên
 
Tham gia: 14/11/2009
Họ và tên: tieuphong
Bài viết: 23
Xã: Tình khác
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới gaconpro
Default

hay duoc doc than la tot nhat nha

Chữ ký *^*tieu_phong*^*
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi files đính kèm
Bạn không thể sửa bài của bạn

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề liên quan
Ðề tài Người Gửi Chuyên mục Trả lời Bài mới
Vì sao có Hội độc thân vinaone9x Độc Thân Hội 22 08-03-2010 03:31 PM
"Lô Đề" hội độc thân!zui zui! findev Độc Thân Hội 131 06-08-2009 08:57 AM
Bí kíp kưa gái....( dành cho hội độc thân ..^^) killer_Ga Buôn chuyện 15 06-07-2009 01:25 PM
Offline Hội độc thân NYT 0975755373 Độc Thân Hội 46 17-02-2009 05:20 PM


Hiện tại là 10:14 PM (GMT +7)


Diễn đàn Người Yên Thành Online
Nội dung được các thành viên xây dựng và tổng hợp
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.