Những lời tâm sự qua thơ mà bác Cảnh viết về Yên Thành
và đây là những bài viết về bác Cảnh
http://www.nguoiyenthanh.com/diendan...ead.php?t=1731
Trích:
Xin cảm ơn diễn đàn đã dùng ảnh của Vũ Văn Cảnh làm trang mở đầu của diễn đàn. Vừa qua, về thăm quê, Vũ Văn Cảnh có làm mấy câu thơ, Xin gửi tặng các bạn
Trở về Kỷ niệm
Tôi về thời cắt cỏ chăn trâu
Tìm lại những ngày giáp hạt
Dẫu rau cháo vẫn còn vơi bát
Đêm nằm mơ ngày ấy xa xăm
Tôi trở về trong nắng tháng Năm
Giọt mồ hôi kết thành muối mặn
Gió Lào thổi, ve sầu rả rích
Dưới bóng tre làng ai ru cháu ầu ơ...
Tôi trở về với khúc sông thơ
Dòng sông đong đầy kỷ niệm
Sông ơi, mai sông về với biển
Đừng quên một người....
lưu luyến với sông
Tôi trở về một buổi chiều đông
Mưa dầm dề lê thê gió bấc
Con đường nhỏ từ nhà đến lớp
Chân ngập bùn, xe đạp...vác vai
Tôi trở về mong để gặp lại ai
Những chiều mưa đi tìm chỗ trú
Nghe câu hát để nhiều đêm mất ngủ
Người ấy ở đâu?
Sao chẳng thấy về.
Vũ Văn Cảnh-EFIAP,ESFIAP,EVAPA
|