Các lời chat giữa meocon9x và phanvanhiep_xd
Đang xem cuộc trò chuyện từ 1 đến 10 trong tổng số 31
-
hjc,chú nói gì đó.chúa ở nhà chứ ai đi chơi vs nguwoif yêu đâu chú.
-
mà tại sao chú nt vào điện thoại mà không thấy cháu nt laị gì cả nà. lúc đó chú thấy buồn và nghĩ có lẽ cháu đang đi cùng ny cũng nên.
-
noel vừa rồi chú cực buồn nà, ở nhà nằm ngủ không đi đâu cả. thế cháu thì như thế nào?
-
dạ có chứ chú,cháu thích nak,hjhj.thế noen vừa rồi chú có đi chơi đâu k
-
hjhj cảm ơn có thế ạh, thế cháu có thích không?
-
chú lấy bài thơ này ở đâu vậy ak?cảm ơn chú về 2 bài thơ nhé
-
nếu cháu có người yêu thì gửi bài này cho người yêu nhé!
ĐÊM NOEL
Đêm Noel trời se lạnh mưa phùn
Trăm ngọn nến lung linh vòng tay thân ái
Ta đi bên nhau trong dòng người chảy mãi
Ngấm đạo ái tình cháy bỏng : Amen !
Chúa nhập vào anh, Chúa ở trong em
Chúa tự đóng đinh mình vào nỗi đau trần thế
Vừa mới sinh ra người đã là nô lệ
Của một tình yêu vĩ đại không cùng
Ngỡ hoa tuyết rơi trên hang đá lạnh lùng
Biển sóng thời gian đã đi qua hơn hai mươi thế kỷ
Chúa có biết anh và em vô thần không nhỉ
Đêm thánh đường ai cũng ngước trông lên
Chúa thương tình nhìn hai kẻ yêu đương
Cho hái quả thơm hương đêm bước vào vườn cấm
Sự sống ngọt lành và niềm tin thấm đẫm
Ta bay lên - bé nhỏ những thiên thần
Đêm Noel lời cầu nguyện vang ngân
Đến với Chúa cả những người ngoại đạo
Nến thắp sáng một bầu trời huyền ảo
Anh đóng đinh mình bằng lửa trái tim em .
-
gửi tặng cháu bài thơ:
TỰ HÁT
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
-
cháu vừa oli ạh, cháu đang làm gì vậy? chúc cháu 1 ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé!
-
dạ tất nhiên cháu vs chú sẽ gặp nhau thui nak,hjhj