Chùm thơ Xuân Nhâm Thìn – 2012 : Đặng Thiên Sơn

In
Đánh giá:  / 5      Bình thườngTuyệt vời 
Kính gửi: BBT Người Yên Thành.Com
Năm qua nhờ vào những thông tin hữu ích trên trang web nguoiyenthanh.com những người con xa quê như chúng tôi đã kịp thời nắm bắt được thông tin ở quên nhà. Nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn kính chúc BBT sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc website ngày càng phát triển đa dạng và phong phú hơn.
Cũng nhân đây cho phép tôi gửi tặng Quý độc giả chùm thơ Xuân Nhâm Thìn nhằm thay đổi không khí website trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Chân thành cảm ơn!
 

Cuối năm

Cuối năm
Ngồi ngắm lại mình
Xuân xanh trôi thoắt
Chén tình còn vơi.

Cuối năm
Ngồi ngẫm sự đời
Mua trăng bán gió
Lỗ lời bấy nhiêu?

Cuối năm
Ngồi lặng giữa chiều
Em ngang qua phố
Mĩ  miều sắc xuân

Cuối năm
Ngồi tập đánh vần
Hai tư chữ cái
Chờ Xuân mới về.



thiep-2012

Tết quê

Sáng nay trời đất sang mùa
Mẹ tôi khăn gói lên chùa khói hương
Cô em hàng xóm má hường
Hoa xoan trải tím mặt đường tối qua

Hội làng nổi trống phía xa
Trẻ con xúng xính áo hoa reo hò
Trên nương trắng xóa cánh cò
Bến sông lại một con đò nữa qua

Bao năm đón Tết phương xa
Ngập trong hương Tết quê nhà thích ghê
Bỗng đâu thương nhớ ùa về
Ngồi bên hương hỏa khói quê cay xè!



Xuân nồng

Những giọt sương gõ nhẹ xuống cánh hoa đêm
Ta nghe mùa nhú mầm trong từng nách lá
Miền yêu trỗi dậy  
Hồi sinh những sợi lửa tình

Thanh âm vọng sâu vào tiềm thức

Vẽ lên bức tường rêu những mảng màu hồng nhạt
Mười ngón tay thon luồn qua gáy tóc
Hương thời gian đánh thức tế bào yêu

Sáng nay mùa xuân ngập tràn căn phòng tình tự
Chiếc váy hoa sặc sỡ sắc màu
Khung cửa trổ phía ngút ngàn xanh biếc
Tơ tình giăng mắc lòng nhau.

 

Tác giả: Đặng Thiên Sơn
Chuyên viên Phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản,
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định


LBL_OLDERNAME